Kết quả tìm kiếm cho "khi lũ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9300
Khoảng 6 giờ ngày 10/4, tại khu vực ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung (tỉnh An Giang) đã xảy ra vụ sạt lở đất bờ sông Hậu.
Theo bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh, chủng EV71 bệnh tay chân miệng có thể tấn công thẳng vào hệ thống thần kinh trung ương, gây tổn thương não cấp tính và tử vong nhanh trong vòng 24 giờ.
Tỉnh Tuyên Quang đã và đang thực hiện hệ thống hóa, số hóa các cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa, điểm đến du lịch để cung cấp thông tin cho du khách trên nền tảng Cổng du lịch thông tin của tỉnh.
Hoạt động luyện tập và thi đấu cầu lông trên địa bàn tỉnh ngày càng nở rộ, thu hút đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia, góp phần hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.
Tin tức đáng chú ý: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng họp phiên đầu tiên; tỉnh Cà Mau sẽ thành lập Bảo tàng Lúa nước; Việt Nam có đơn vị đào tạo bảo dưỡng máy bay chuẩn Châu Âu; Hà Văn Tiến trở thành tân vương cờ tướng Việt Nam…
Ngày 09/04, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).
Hy sinh anh dũng ở tuổi 20, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Néang Nghés trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết Kinh - Khmer. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chị là niềm tự hào của vùng đất Ô Lâm, là ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ hôm nay.
Các tin đáng chú ý: Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng; Công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; Giá xăng dầu đồng loạt giảm; Loài chim quý hiếm trở lại Vườn quốc gia Tràm Chim…
Dù hứa hẹn mang đến sự hấp dẫn cho Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026, nhưng thể thức thi đấu mới của giải cũng sẽ là thử thách cho các đội.
Từ tre gai tự nhiên, anh Lê Ngọc Dư (39 tuổi, Tây Ninh) tạo nên những mô hình côn trùng, linh vật sống động. Mỗi tác phẩm là một độc bản.
Ngày 8/4, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026 tiếp tục diễn ra 4 trận đấu hấp dẫn.
Những lúc đường xa mệt nhọc, tôi thường trở về với một góc ký ức rất đặc trưng của phố phường Long Xuyên, nơi có những nồi cháo đậu, cháo dứa “gây thương nhớ”. Món ăn giản dị này khó tìm thấy ở xứ khác, nhưng lại được bán sáng đêm ở Long Xuyên.